• Về đầu trang
Nam Tuyên
Nam Tuyên

Bà mẹ trẻ giết cặp song sinh vừa chào đời rồi nhét xác vào trong gấu bông và lồng giặt

Kinh dị

Bà mẹ người Serbia đã bị bạn trai bỏ rơi. Anh ta muốn cô phá thai nhưng cô lại sinh con một mình tại nhà ở Lucerne, Thụy Sĩ.

Người mẹ giết cặp song sinh và giấu xác của chúng trong nhà đã bị kết án 1 năm tù.

lostbird vn mom killed twins

Người phụ nữ Serbia với biệt danh "Jelica S" đã sinh con tại nhà và đập một trong hai bé mới sinh vào tường, trước khi giấu xác đứa bé vào một con gấu bông lớn. Đứa trẻ còn lại bị nhét vào lồng giặt trong bếp.

Tòa án thành phố Lucerne, Thụy Sĩ ghi nhận cô gái 23 tuổi đã chuyển dạ khi cô mới mang thai tháng thứ 7.

Cô nói lúc đó đang ở một mình vì vừa chia tay với cha của hai đứa bé. Cô đã mang laptop vào bồn tắm để tìm lời khuyên khi các cơn co thắt bắt đầu.

"Tôi không biết cách một đứa trẻ được sinh ra. Tôi đã leo vào bồn tắm khi cơn đau bắt đầu." - Cô kể lại.

"Tôi không nhớ hôm nay mình đã làm những gì. Tôi chỉ nhớ mình nằm trong bồn tắm và tìm kiếm cách giải quyết trên mạng."

Người mẹ trẻ bị cha của những đứa trẻ bỏ rơi.

Người mẹ trẻ bị cha của những đứa bé bỏ rơi. (Nguồn ảnh: CEN)

Jelica S phân trần trước tòa về việc sinh đứa bé thứ nhất:

"Tôi đã rất sợ hãi vì nó (em bé) không hề khóc thét."

Cô đưa đứa bé xuống tầm hầm - nơi cô để máy giặt, đập cậu bé vào tường hai lần trước khi vứt cậu bé xuống đất. Sau đó cô quấn đứa bé đang trong tình trạng nứt sọ và chấn thương sọ não bằng một cái áo phông chuột Mickey cũ trước khi giấu nó vào bên trong con gấu bông to màu hồng.

Đứng trước tòa, cô nói:

"Tôi chỉ đưa thằng bé đến đó. Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra trong đầu tôi nữa."

lostbird vn mom killed twins 2

Jelica S phải ngồi tù 1 năm. (Nguồn ảnh: CEN)

Khoảng 31 giờ sau, cô sinh bé trai thứ hai, vẫn trong bồn tắm. Cậu bé được ghi nhận là đã chết trước khi sinh.

Jelica S bọc xác cậu bé bằng một cái khăn rồi giấu nó vào lồng giặt trong bếp.

Một chuyên gia nói với tòa án rằng nếu Jelica S đến bệnh viện sau khi sinh đứa bé đầu tiên, có thể đứa bé thứ hai vẫn có cơ hội được sống.

Jelica S bị kết tội giết một trong hai đứa con sinh đôi của mình một cách có chủ đích, đứa bé còn lại được tòa cho rằng chết do sự vô ý của cô.

Các công tố viên cho biết người mẹ không có đủ khả năng chi trả cho việc phá thai nhưng vẫn cho rằng cô phải chịu mức án 8 năm tù. Theo họ:

"Bị cáo là kẻ hai mặt. Cô ta có vẻ thật thà nhưng bản chất thật sự của cô ta lại rất tính toán và khó đối phó."

Nhưng cuối cùng thẩm phán chỉ kết án Jelica S 12 tháng tù giam cộng thêm án treo 22 tháng tù.

Lucerne

Khung cảnh nên thơ của thành phố Lucerne, Thụy Sĩ. (Nguồn ảnh: CEN)

Một bác sĩ tâm thần tại tòa án cũng cho rằng cô không hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc bởi Jelica S bị "rối loạn điều chỉnh với phản ứng trầm cảm kéo dài."

Hai đứa bé chào đời và cũng vĩnh viễn ra đi vào tháng 12 năm 2015. Khi đó Jelica S mới 20 tuổi.

Không ai trong nhà - bao gồm cha mẹ và chị gái, nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc sinh con. Họ chỉ phát hiện khi Jelica S ngã sụp xuống và bất tỉnh vì mất máu.

Theo: mirror
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.