• Về đầu trang
Giang Anh
Giang Anh

Người mẹ tự kết liễu sau khi nhốt 3 đứa con gần một thập kỷ

Kinh dị

Dina Azizova, 55 tuổi, đến từ thành phố Ust-Katav ở Chelyabinsk Oblast, đã không cho ba con của mình là Darina (20 tuổi), Damir (15 tuổi) và Alina Aliev (11 tuổi) rời khỏi nhà trong một thập kỷ.

Những đứa trẻ thậm chí không được đi học, bị nhốt trong nhà và chỉ được phép ra ngoài vườn dưới sự giám sát của một con chó hung dữ.

Chân dung người phụ nữ độc ác

Ngày 6 tháng 11, Azizova đã liên lạc với sở cảnh sát Ust-Katav để báo cáo cả ba đứa con của ả đã bị bắt cóc.

Các cảnh sát đã tiến hành một cuộc tìm kiếm, cả ba anh chị em được tìm thấy cùng một ngày. Tuy nhiên, các sĩ quan nhận ra câu chuyện có nhiều uẩn khúc khi những đứa trẻ tiết lộ chúng không muốn trở về nhà.

Các đứa trẻ đang nhận được nhiều sự hỗ trợ về tâm lý

Truyền thông địa phương cho biết những đứa trẻ đã cố tình chạy trốn khỏi nhà trong khi mẹ đang ở ngoài cửa hàng, vì bà ta đã giam giữ chúng như tù nhân ở đó.

Cả ba giải thích rằng chúng không thể trốn thoát vì con chó bảo vệ hung dữ, và camera an ninh được trang bị trên toàn bộ căn nhà cản trở mọi nỗ lực để chạy trốn.

Sau khi phát hiện ra những đứa con của mình thực tế đã không bị bắt cóc mà tự bỏ trốn, Azizova báo cáo với cảnh sát địa phương:

"Các vị có thể tống tôi vào tù nếu muốn, nhưng tất cả những gì tôi làm đều vì muốn tốt cho lũ trẻ."

Theo báo cáo của RT, cả hàng xóm và chính quyền đều không biết về việc ba đứa trẻ bị giam cầm. Azizova đã nói với mọi người rằng lũ trẻ đã đến sống ở Cộng hòa Bashkortostan với chị gái mình.

Nơi giam giữ 3 đứa trẻ trong suốt 10 năm

Sáng hôm sau, Azizova đã đốt cháy ngôi nhà nơi ả đã nhốt con mình trước khi tự sát.

Darina, Damir và Alina Aliev hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện, cùng điều trị tâm lý.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.