Một nhiếp ảnh gia đã quyết định thay đổi cách nhìn nhận của mọi người về người có tóc đỏ bằng cách chụp ảnh họ trong những lúc đẹp nhất.
Bianca Duimel (New Zealand) tuy có mái tóc vàng nhưng cô ấy đã trực tiếp nhìn thấy những ảnh hưởng của việc bắt nạt đối với những người có màu tóc đỏ.
Nói chuyện với FEMAIL, cô Duimel chia sẻ rằng khi đến lớp thể dục dụng cụ của con gái mình, cô đã nhìn thấy một người mẫu trẻ có mái tóc màu đỏ và ngay lập tức bị ấn tượng bởi màu tóc "lạ thường" của cô bé. Nhưng sau đó, cô đã rất ngạc nhiên khi cô bé đó nói rằng cô thường xuyên bị bắt nạt vì vẻ ngoài của mình. Cô bé nói: “Mẹ cháu cũng có tóc đỏ và bà nói với cháu rằng bà cũng từng bị bắt nạt”.
Ngay sau đó, nhiếp ảnh gia này lập tức bị cuốn hút bởi câu chuyện của cô bé và đã lập một trang Facebook, kêu gọi những người mẫu có tóc màu đỏ để thực hiện một dự án, từ đó thay đổi quan niệm của mọi người đối với màu tóc này. Cô chia sẻ: “Là một nghệ sĩ, tôi muốn làm điều gì đó mà có thể tạo ra sự khác biệt theo cách tích cực”.
Sau khi đăng trên Facebook, trang của cô đã thu hút được 600 hoặc 700 phản hồi và nhiều người từ trẻ em, trẻ sơ sinh, phụ nữ hay đàn ông đã đăng ký để được cô chụp ảnh.
Bảy mươi bức chân dung từ buổi chụp đó đã có mặt trong cuốn sách Red Matters đầu tiên của cô. Cuốn sách thứ hai ra mắt vào cuối tháng này, sẽ có 100 bức ảnh. Cô nói: "Tôi cảm thấy rằng bằng cách cho mọi người thấy vẻ đẹp và sự dũng cảm của những người tóc đỏ, tôi có thể khiến họ chú ý đến vấn nạn bắt nạt và nhận thức nó vô nghĩa thế nào".
Nhiếp ảnh gia này cũng nói rằng cô không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào cho những người muốn được tham gia và tất cả họ đều được chào đón.
Khi cuốn sách của cô ra mắt, nó đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và vô số email mong được tham gia. Nhưng với nghệ sĩ này, điều cô trân trọng nhất chính là lúc được chụp hình cho người mẫu: “Mọi người bắt đầu kể cho tôi nghe những gì họ đã trải qua trong cuộc sống và những câu chuyện của họ đều rất giống nhau. Rất nhiều người tóc đỏ không tránh khỏi việc bị bắt nạt. Nhiều người trong số họ đủ mạnh mẽ để đương đầu với những chuyện đó nhưng cũng có nhiều người không thể và bị kỳ thị suốt phần đời còn lại của mình." Cô cũng tiết lộ rằng họ thường bị bạo hành tinh thần, nhưng cũng có người bị bạo hành về thể xác chỉ vì vẻ ngoài của mình.
Cuốn sách thứ hai của cô được cho là sẽ dành riêng để chụp ảnh cho trẻ em. Cô bày tỏ: “Tôi cảm thấy bằng cách chụp ảnh trẻ em, tôi có thể giúp các em cảm thấy tốt hơn về bản thân mình khi những đứa trẻ tham gia đều trở nên vô cùng tự tin và hào hứng, khác hẳn với trước khi chụp."
“Chúng trở nên mạnh mẽ hơn và đối với tôi đó là mục đích thực sự của cuốn sách, là để giúp mọi người cảm thấy tốt hơn về bản thân họ".
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.