Hai trong bốn thành viên của một nhóm nhạc nam tên Seventeen đã thiệt mạng vì bị sóng thần tấn công khi đang biểu diễn trên sân khấu ở Indonesia vào tối thứ Bảy.
Máy quay đã ghi lại khoảnh khắc ngọn sóng thần cao 6 mét đổ ập xuống sân khấu, nhấn chìm ban nhạc, con số người chết trong thảm họa này đã lên tới 220.
Một đoạn video ghi lại vài giây trước khi thảm họa xảy ra cho thấy các gia đình đang thưởng thức màn trình diễn của Seventeen thì đột nhiên toàn bộ sân khấu bị sóng đánh tan thành từng mảnh. Ca sĩ chính của nhóm là Riefian Fajarsyah "Ifan" đã thông báo với 300.000 người theo dõi mình trong một video đầy nước mắt rằng anh đang tìm kiếm những thành viên còn lại trong ban nhạc. Nhóm sau đó đã đưa ra một thông báo rằng tay chơi guitar bass, guitarist và quản lý của họ đã chết, trong khi một thành viên khác và một trong những người biểu diễn vẫn mất tích.
Người ta cho rằng có thể vợ của ca sĩ chính đang mất tích. "Chúng tôi đã mất đi tay guitar bass Bani và quản lý Oki rồi. Sau đó là guitarist Herman Sikumbang và thành viên trong đoàn Ujang nữa." Tay trống của ban nhạc vẫn chưa được tìm thấy. Một thành viên khác trong đoàn đã thấy anh ấy cố bám vào sân khấu để sinh tồn.
Đoạn video trước khi thảm họa ập đến và những giọt nước mắt của ca sĩ Riefian Fajarsyah.
"Giờ đây tôi chỉ có thể cầu nguyện. Lạy chúa Giê-su giúp đỡ chúng con.
Tôi gần như không thể thở được trong những phút giây cầm cự lúc cơn sóng ập xuống. Thật kinh hoàng."
Cậu bé được tìm thấy một cách kỳ diệu sau khi kẹt trong đống đổ nát 12 tiếng ròng.
Núi lửa Krakatoa phun trào ở Indonesia trước khi gây ra sóng thần.
Quang cảnh hoang tàn sau sóng thần
Những người sống sót đã được điều trị tại các phòng khám nhưng không thể quay lại Jakarta vì đường bị chặn.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.