“Hãy nhắc cho thế giới này nhớ rằng tất cả mọi người đều xinh đẹp.” Đó là câu nói của Ilka Brühl khi cô lan truyền năng lượng tích cực bằng câu chuyện của chính mình.

Ilka Brühl năm nay 26 tuổi, đến từ Đức.
Ilka chia sẻ: “Từ lúc sinh ra, mặt tôi đã có một vết nứt và cấu tạo đường hô hấp trên bị lệch. Tôi cũng bị tắc tuyến lệ bên mắt phải nên tôi thường chảy nước mắt.”
Sau rất nhiều ca phẫu thuật, bây giờ, Ilka là một cô gái mạnh mẽ và tự tin chia sẻ câu chuyện cũng như trải nghiệm cá nhân, với hi vọng khích lệ những người khác hãy biết yêu bản thân.

"Xấu lạ" cũng là một vẻ đẹp.

Gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ilka Brühl.
Hai năm trước, Ilka bắt đầu chụp hình cho một số bạn bè của cô là nhiếp ảnh gia. Cô tâm sự: “Có rất nhiều phản hồi tích cực và điều đó giúp tôi có thêm nhiều dũng khí để thể hiện con người mình một cách trong trẻo và chân thật.”

Bên cạnh công việc người mẫu ảnh, Ilka Brühl còn có đam mê truyền động lực sống cho mọi người.
Bằng cách chia sẻ những bức ảnh, Ilka động viên mọi người chui ra khỏi cái vỏ an toàn và thể hiện vẻ đẹp đích thực của bản thân.

Những bức ảnh của Ilka Brühl luôn mang một vẻ đẹp u buồn và tăm tối.
“Bạn chỉ xấu xí khi nhân cách của bạn xấu xa. Đừng ngần ngại che giấu vẻ ngoài của bản thân!” Ilka Brühl cổ vũ.

Đôi mắt đẫm nước của cô càng làm tăng thêm nét u sầu.

Điều quan trọng nhất ở một người mẫu ảnh là gương mặt lạ và biểu cảm.

Hệt như một tấm poster phim kinh điển.

Tựa như bức tranh thời Phục hưng.

Xấu xí không ngăn cản Ilka Brühl tận hưởng tuổi thanh xuân của mình.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.