Bất kể màu da hay tôn giáo, mọi người trên toàn thế giới đặc biệt là fans trung thành của vũ trụ Marvel, đã trải qua phút giây đau lòng khi phải tiễn đưa người cha, người thầy huyền thoại - Stan Lee. Ông qua đời ở tuổi 95 tại Trung tâm Y tế Cedars - Sinai ở Los Angeles, California vào ngày 12 tháng 11 năm 2018 vừa qua, sau khi được đưa đến đây cấp cứu một ngày trước đó.
Ngay ngày ông mất, cả thế giới như chết lặng đi. Để tưởng nhớ đến công ơn lớn lao của ông; các họa sĩ trên khắp nơi đã vẽ nên những bức tranh mang đầy ý nghĩa thay cho lời "vĩnh biệt".

"Chúng ta có thể quên đi những vị anh hùng nhưng sẽ không giờ quên người đã tạo ra họ".

"Cha đi bình an".


"Hãy vươn lên không ngừng!" đây là câu cửa miệng của Stan Lee.


Bây giờ ông đã ở một thế giới tốt đẹp hơn

Ông đã được đoàn tụ với người vợ yêu


Ngay cả ác nhân Thanos cũng tiếc nuối vì sự ra đi của ông


Tranh của một họa sĩ Việt Nam



Bà Joan vợ ông đã mất năm 2017

Tạm biệt Stan Lee. Cảm ơn ông vì tất cả.


Nếu có thể triệu hồi rồng thần thì chúng ta sẽ chỉ có một nguyện ước thôi, phải không?

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.