Kate Fischer (nay đã đổi tên thành Tziporah Atarah Malkah) từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng khắp châu Âu vào thập niên 90. Thân hình bốc lửa của cô khiến cánh đàn ông, thậm chí là phụ nữ cũng phải thèm khát.
Kể từ lúc chia tay bạn trai, cân nặng của Kate Fischer bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt, sự nghiệp người mẫu cũng dần dần tiêu tan. Mặc dù đã áp dụng nhiều phương pháp giảm cân khác nhau nhưng vẫn không hiệu quả, điều này khiến Kate vô cùng áp lực và rơi vào trầm cảm.
Tình yêu tan vỡ, sự nghiệp tụt dốc, vô gia cư, ngoại hình xuống cấp trầm trọng... những tưởng đã khiến cuộc đời của cựu người mẫu nóng bỏng một thời mãi mãi chìm trong tuyệt vọng. Cho đến khi bác sĩ thông báo Kate có thể chết nếu tiếp tục duy trì tình trạng quá khổ, thì cô mới bắt đầu xốc lại tinh thần và bước vào cuộc chiến chống lại béo phì.
Cô chia sẻ với tạp chí New Idea:
Ok, bây giờ tôi rất mập nhưng tôi đang vượt qua điều đó. Tôi cao 1m83 và từng nặng 58kg, thật không thể tin nổi! Nhưng tất cả chúng ta nên chấp nhận vẻ đẹp của người khác ở mọi vóc dáng và cân nặng.
Tôi đăng tấm ảnh này lên trang cá nhân để nhắc nhở mọi người rằng phụ nữ quá khổ cũng có thể xinh đẹp. Phụ nữ ở mọi độ tuổi và vóc dáng cần biết được họ vẫn có vị thế. Vì vậy, nếu tôi có thể truyền cảm hứng cho các chị em khi thực hiện bộ ảnh này thì thật tuyệt vời.
Khi là Kate, tôi đã có hàng tỷ phút giây nổi tiếng nhưng khi là Tziporah, tôi đoán mình chỉ còn sống khoảng 15 năm... Vậy tại sao không làm điều gì đó có ích cho mọi người trong quãng thời gian ngắn ngủi này? Cuộc đời luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây đen.
Nếu được gửi lời nhắn nhủ cho bản thân mình hồi trẻ, thì có thể là "đừng bỏ học, học tập những điều gì đó đáng giá và đừng bao giờ đi long nhong hôn hít mấy con ếch rồi hi vọng chúng sẽ biến thành hoàng tử."
Nếu bạn đang tự ti với ngoại hình của mình thì hãy nhớ đến cô người mẫu mạnh mẽ này nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.