• Về đầu trang
Cục bôngg
Cục bôngg

60 'boss' husky được quân đội điều xe tải riêng đến giải cứu

Dễ thương

Quân đội đã giải cứu hàng chục chú chó husky sau khi chúng bị mắc kẹt do hậu quả của vụ cháy rừng.

Brett Hadden và khoảng 60 con chó của anh ta đã bị mắc kẹt trong khu vực hỏa hoạn Victoria, sau đó quân đội cho biết họ không thể đưa chúng đến nơi an toàn thông qua máy bay trực thăng.

Rất may, những chiếc xe tải quân đội đã có mặt rất kịp thời và đưa tất cả các "boss" thoát ra ngoài một cách an toàn.

Hadden đã viết trên trang Facebook của anh:

"Lại một lần di tản nữa. Lần này chúng tôi được đưa đi bởi xe tải của quân đội cùng với tài xế là binh lính Trvis … Cảm ơn rất nhiều vì đã đưa những con husky của tôi đến bờ biển".

Máy bay trực thăng Chinook của quân đội đã giải cứu khoảng 50 người từ khu vực Omeo trong vài ngày qua, nhưng họ không có những trang bị phù hợp để đưa lũ chó ra.

Do đó, Brett đã cắm trại trong một chiếc túi ngủ cùng với những chú chó của mình để chờ đợi cho đến khi có sự giúp đỡ.

Anh chia sẻ:

"Tôi rất muốn được cùng sơ tán, nhưng có quá nhiều động vật. Chúng đều biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng miễn là tôi ở đây, lũ chó sẽ yên tâm hơn rất nhiều."

Anh còn kể thêm về việc lửa đã lan khắp mọi nơi trong khu vực nhưng ngôi nhà của Brett vẫn đứng vững. Những con chó đã hỗ trợ anh ấy rất nhiều trong suốt cả mùa đông và Brett nói rằng không lý nào lại bỏ rơi chúng được.

Toàn bộ 60 chú chó cùng người chủ đã được sơ tán đi ngay trước khi nguy cơ hỏa hoạn bùng phát.

Do các điều kiện nóng, khô và gió đã làm tăng thêm mối lo ngại về nhiều vụ cháy rừng trên khắp New South Wales, Victoria và Nam Úc.

Nhưng nếu bạn nghĩ rằng việc sơ tán những con chó husky là một tin tuyệt vời, hãy đợi cho đến khi nghe về những cư dân ở Mallacoota, Victoria. Người dân ở đây đã rời khỏi nhà vào sáng sớm ngày 31/12 và chạy ra bãi biển dưới một bầu trời buổi sáng chỉ toàn màu đen và đỏ.

Một số người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, tuy nhiên hàng ngàn người vẫn mắc kẹt trong thị trấn.

Do phần lớn người dân không thể rời khỏi khu vực của họ trong một thời gian, họ đã được tặng một trong những món quà đầy bất ngờ: đó chính là bia.

Hải quân đã hỗ trợ cung cấp 3.000 lít bia để đưa tới khách sạn Mallacoota nhằm phục vụ người dân.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.