Những nhân viên cứu hộ tại thị trấn Bensheim của Đức đã nhận được cuộc gọi bất thường: một con chuột mũm mĩm cần giúp đỡ sau khi bị mắc kẹt ở nắp cống thoát nước vì quá béo.

Người cứu hộ động vật Michael Sehr nói với truyền thông:
Có lẽ nó đã ăn để tích trữ mỡ cho mùa đông. Chính vì vậy bụng nó mắc kẹt, không thể tiến hay lùi.
Một chiến dịch giải cứu đã xảy ra sau đó khiến một số người đặt câu hỏi tại sao lại nỗ lực cứu một con chuột cống - loài vật thường xuyên gây hại?
Ngay cả động vật bị ghét cũng cần sự tôn trọng.
Michael Sehr

Phải cần đến tám người lính cứu hỏa và một chuyên gia động vật để giải thoát con chuột thành công. Nó được thả thẳng trở lại vào cống sau khi chụp một số bức ảnh cận cảnh.
Sau khi vụ việc được đăng tải lên trang Facebook của đội cứu hộ động vật, nó đã thu hút hàng trăm bình luận hoan nghênh lòng tốt dành cho một con vật thường là mục tiêu bị giết chứ không phải được cứu.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.