• Về đầu trang
Quang Niên 光年
Quang Niên 光年

Cuộc sống trong những 'căn hộ quan tài' nhỏ bé đến mức không thể duỗi chân ở Hồng Kông

Cuộc sống

Bạn có thể tin được không? Với không gian rộng chỉ 10 mét vuông: một chiếc giường tầng, một bộ bàn ghế, tủ lạnh cùng máy giặt, chưa kể là phòng tắm có vòi hoa sen cùng bếp điện và bồn rửa - tất cả được gói ghém đặt vừa vặn vào bên trong.

Li Suet-wen là chủ nhân của "căn hộ" siêu nhỏ này, mơ ước có một không gian rộng rãi hơn để hai đứa con của cô có thể vui chơi thỏa thích. Nơi ở của cô cùng bốn căn hộ khác, được chia nhỏ từ một căn phòng lớn ban đầu. Nghe qua có vẻ lạ lẫm, nhưng đây là cuộc sống của dân lao động tại Hồng Kông.

Bức ảnh cho thấy sự đối lập của hai tầng lớp trong xã hội Hồng Kông. Ở xa là những trung tâm thương mại xa hoa nơi giới trung lưu và thượng lưu thường lui đến. Trong khi đó, ở gần hơn là những tòa nhà dành cho dân lao động thu nhập thấp sinh sống, những căn hộ ở đây được chia nhỏ làm nhiều căn khiến không gian sống thậm chí nhỏ hơn cả một cỗ quan tài.

Bức ảnh cho thấy sự đối lập của hai tầng lớp trong xã hội Hồng Kông. Ở xa là những trung tâm thương mại xa hoa nơi giới trung lưu và thượng lưu thường lui đến. Trong khi đó, ở gần hơn là những tòa nhà dành cho dân lao động thu nhập thấp sinh sống, những căn hộ ở đây được chia nhỏ làm nhiều căn khiến không gian sống thậm chí nhỏ hơn cả một cỗ quan tài.

Li Suet-wen cùng con trai 6 tuổi và con gái 8 tuổi của cô sống trong một ‘căn hộ’ siêu nhỏ điển hình ở khu thu nhập thấp. Với diện tích 10 mét vuông: một chiếc giường tầng, một bộ bàn ghế, tủ lạnh cùng máy giặt, chưa kể là phòng tắm có vòi hoa sen cùng bếp điện và bồn rửa - tất cả được gói ghém đặt vừa vặn vào bên trong.

Li Suet-wen cùng con trai 6 tuổi và con gái 8 tuổi của cô sống trong một ‘căn hộ’ siêu nhỏ điển hình ở khu thu nhập thấp. Với diện tích 10 mét vuông: một chiếc giường tầng, một bộ bàn ghế, tủ lạnh cùng máy giặt, chưa kể là phòng tắm có vòi hoa sen cùng bếp điện và bồn rửa - tất cả được gói ghém đặt vừa vặn vào bên trong.

Ở góc nhà, một không gian nhỏ được chia ra tạm bợ: phòng tắm kết hợp cùng với nhà vệ sinh trong khi ngay bên ngoài là sào treo quần áo được sấy nhẹ bằng bóng đèn huỳnh quang. Thoạt nhìn, trông nó như một nhà kho chứa đồ cũ hơn là nơi ở.

Con trai 6 tuổi và con gái 8 tuổi của Li thường hỏi mẹ “Tại sao chúng ta không ở một nơi khác rộng hơn? Tại sao chúng ta cứ phải ở trong những căn phòng chật chội như vậy?”. Mỗi lần như vậy, Li chỉ nhìn con và nói: “Bởi vì chúng ta không có đủ tiền.”

Li là người mẹ đơn thân chi 580 USD mỗi tháng cho tiền nhà trong khi thu nhập của cô chỉ khoảng 1.290 USD mỗi tháng, cô làm việc tại một tiệm bánh gần nhà. Giá nhà cửa tăng cao chóng mặt, tạo nên áp lực cho tầng lớp lao động tay chân thu nhập thấp ở Hồng Kông.

Ông Wong Tat-ming (63 tuổi) không thể duỗi thẳng chân trong ‘căn hộ’ của mình. Đã thất nghiệp vì tuổi cao và không thể lao động, ông Wong cả ngày chỉ cố xoay người trong không gian chật hẹp của mình và sống chung với rệp cùng gián từ khu nhà vệ sinh sát bên cạnh.

Ông Wong Tat-ming (63 tuổi) không thể duỗi thẳng chân trong ‘căn hộ’ của mình. Đã thất nghiệp vì tuổi cao và không thể lao động, ông Wong cả ngày chỉ cố xoay người trong không gian chật hẹp của mình và sống chung với rệp cùng gián từ khu nhà vệ sinh sát bên cạnh.

Dù được chia nhỏ đến mức gần như tối thiểu, những ‘căn hộ quan tài’ vẫn chiếm đến một nửa thu nhập của những người sinh sống tại đây. Chính quyền Hồng Kông đang nhanh chóng xây dựng những khu ở mới, cho phép người dân trả góp nhưng tốc độ chuyển dân tái định cư vẫn còn khá chậm.

Dù được chia nhỏ đến mức gần như tối thiểu, những "căn hộ quan tài" vẫn chiếm đến một nửa thu nhập của những người sinh sống tại đây. Chính quyền Hồng Kông đang nhanh chóng xây dựng những khu ở mới, cho phép người dân trả góp nhưng tốc độ chuyển dân tái định cư vẫn còn khá chậm.

Khoảng 200.000 trong số 7,3 triệu cư dân ở Hồng Kông sống trong những "căn hộ" được chia nhỏ từ các căn phòng lớn như thế này, trong số này bao gồm 35.500 trẻ em dưới 15 tuổi. Con số này chưa bao gồm những người sống tạm bợ trên gác mái, mái nhà hay trong những thùng gỗ xếp chồng lên nhau.

“Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề nhà ở cho cư dân, nhiều vấn đề khác sẽ nảy sinh và tạo nên một xã hội bất ổn. Căng thẳng sẽ tăng cao và dẫn đến nhiều mâu thuẫn hơn giữa người dân với chính quyền” - nhà hoạt động xã hội Sze Lai-shan cho biết.

Ông Lam (bên trái, phía trên), anh Wan (bên phải, phía trên) cùng bà Au, cùng nhau chia sẻ không gian chật hẹp bên trong một căn phòng vốn đã rất nhỏ bé.

Ông Lam (bên trái, phía trên), anh Wan (bên phải, phía trên) cùng bà Au, cùng nhau chia sẻ không gian chật hẹp bên trong một căn phòng vốn đã rất nhỏ bé.

Khu nhà vệ sinh không sạch sẽ được sử dụng chung bởi 20 hộ dân trong khu này. Vốn dĩ ban đầu đây chỉ là nhà vệ sinh của một căn hộ bình thường, nhưng sau khi ngôi nhà được chia nhỏ thì nó đã trở thành nơi vệ sinh duy nhất của cả khu.

Khu nhà vệ sinh không sạch sẽ được sử dụng chung bởi 20 hộ dân trong khu này. Vốn dĩ ban đầu đây chỉ là nhà vệ sinh của một căn hộ bình thường, nhưng sau khi ngôi nhà được chia nhỏ thì nó đã trở thành nơi vệ sinh duy nhất của cả khu.

Ông Yeung đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động. Hồng Kông được các chuyên gia đánh giá là nơi có giá bất động sản tăng cao phi mã, dẫn đến tình trạng bất ổn về nhà ở cho dân cư chạm mức cao nhất.

Ông Yeung đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động. Hồng Kông được các chuyên gia đánh giá là nơi có giá bất động sản tăng cao phi mã, dẫn đến tình trạng bất ổn về nhà ở cho dân cư chạm mức cao nhất.

Thật vậy, hai đứa con của Li cãi nhau không ngừng. Nếu có ngày nghỉ ở nhà, hai đứa trẻ sẽ tranh cãi nhau mọi thứ chỉ vì không có không gian thoải mái để vui chơi. Nhiều đứa trẻ thậm chí phải lớn lên trong những căn phòng như vậy, và họ thậm chí không có chỗ để gần gũi với người yêu.

Người đứng đầu chính quyền đặc khu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết sẽ giải quyết vấn đề nhà ở từ ngày đầu tiên nhậm chức. Đến thời điểm hiện tại, những ngôi nhà mua trả góp với sự bảo trợ của chính quyền đã chiếm khoảng 30% nhưng vẫn còn 282.300 người trong danh sách chờ với thời gian đợi trung bình là 4,7 năm.

Những căn nhà tạm bợ được xây dựng trái phép trên sân thượng các tòa nhà cao tầng. Tại đây, anten phát sóng và dây điện chằng chịt được kéo ngang qua những căn nhà khiến chính quyền nhanh chóng bắt tay dỡ bỏ và tái định cư cho người dân tại đây.

Những căn nhà tạm bợ được xây dựng trái phép trên sân thượng các tòa nhà cao tầng. Tại đây, anten phát sóng và dây điện chằng chịt được kéo ngang qua những căn nhà khiến chính quyền nhanh chóng bắt tay dỡ bỏ và tái định cư cho người dân tại đây.

Ông Sin (55 tuổi), đang dọn dẹp chiếc giường của mình trong ‘căn hộ quan tài’. Ông đang cố lựa ra những thứ đồ không cần thiết để bỏ đi vì không còn đủ không gian mà chứa đựng chúng.

Ông Sin (55 tuổi), đang dọn dẹp chiếc giường của mình trong "căn hộ quan tài". Ông đang cố lựa ra những thứ đồ không cần thiết để bỏ đi vì không còn đủ không gian mà chứa đựng chúng.

Hai đứa con của chị Li thường cãi nhau vì không có đủ không gian để chơi đùa. Chị Li làm việc tại một tiệm bánh gần nhà và kiếm được 1.290 USD mỗi tháng, nhưng chị phải trả 580 USD để thuê nhà, bằng một nửa thu nhập hằng tháng của chị.

Hai đứa con của chị Li thường cãi nhau vì không có đủ không gian để chơi đùa. Chị Li làm việc tại một tiệm bánh gần nhà và kiếm được 1.290 USD mỗi tháng, nhưng chị phải trả 580 USD để thuê nhà, bằng một nửa thu nhập hằng tháng của chị.

Ông Wong Tat-ming, 63 tuổi, đã ở trong một "cỗ quan tài" suốt 4 năm qua. Với 310 USD mỗi tháng, ông có được không gian 1 mét × 2 mét để chứa đựng những món tài sản nhỏ bé của mình, gồm một túi ngủ, một chiếc TV cũ và một quạt điện.

Ngay bên cạnh giường ông nằm là khu nhà vệ sinh được sử dụng chung cho 20 hộ dân khác trong khu này. Chứng đau chân do xơ cứng động mạch buộc ông Wong phải từ bỏ nghề lái taxi từ 10 năm trước, giờ ông chỉ ở nhà và nhận 680 USD mỗi tháng từ phúc lợi chính phủ.

Một người sống trong khu ‘căn hộ quan tài’ đang dùng bữa tối qua ánh sáng đèn bàn le lói, ngay bên cạnh là người hàng xóm cũng cùng ăn dưới ánh đèn u tối.

Một người sống trong khu ‘căn hộ quan tài’ đang dùng bữa tối qua ánh sáng đèn bàn le lói, ngay bên cạnh là người hàng xóm cũng cùng ăn dưới ánh đèn u tối.

Ông Wong nằm xem TV trên chiếc giường và bên cạnh những nhu yếu phẩm, đó là tất cả những gì ông có và chúng được gói gém tài tình trong một không gian chật hẹp.

Ông Wong nằm xem TV trên chiếc giường và bên cạnh những nhu yếu phẩm, đó là tất cả những gì ông có và chúng được gói gém tài tình trong một không gian chật hẹp.

Những khu nhà ở được xây dựng từ rất lâu ở Hồng Kông. Bên trong chúng là những căn hộ được phân năm xẻ bảy để phục vụ nhu cầu nhà ở tăng vọt ở thành phố tấc đất tấc vàng này.

Những khu nhà ở được xây dựng từ rất lâu ở Hồng Kông. Bên trong chúng là những căn hộ được phân năm xẻ bảy để phục vụ nhu cầu nhà ở tăng vọt ở thành phố tấc đất tấc vàng này.

Chan Geng-kau cùng vợ làm công việc thời vụ, thu nhập không ổn định. Cả hai sống trên sân thượng của một tòa nhà cũ, nơi được lắp đầy các trụ anten phát sóng cùng những cuộn dây điện to tướng kéo ngang đầu. Với mức thu nhập kiếm được, hai vợ chồng thậm chí không thể chi trả 260 USD mỗi tháng để thuê nhà.

Anh Tran đi bộ ở khoảng sân chung của chục hộ dân sống bất hợp pháp trên tầng thượng của một tòa nhà. Những căn nhà tạm như thế này nằm trong diện giải tỏa của chính quyền nhưng tốc độ diễn ra vẫn không mấy nhanh chóng.

Anh Tran đi bộ ở khoảng sân chung của chục hộ dân sống bất hợp pháp trên tầng thượng của một tòa nhà. Những căn nhà tạm như thế này nằm trong diện giải tỏa của chính quyền nhưng tốc độ diễn ra vẫn không mấy nhanh chóng.

Ông Cheung Chi-fong (80 tuổi) nằm nghỉ trong không gian riêng của mình, ông thậm chí không thể duỗi chân vì nơi này quá chật hẹp.

Ông Cheung Chi-fong (80 tuổi) nằm nghỉ trong không gian riêng của mình, ông thậm chí không thể duỗi chân vì nơi này quá chật hẹp.

Một cậu bé 5 tuổi đang vui chơi ở khoảng sân chung của chục hộ dân sống bất hợp pháp trên tầng thượng của một tòa nhà. Những căn nhà tạm như thế này nằm trong diện giải tỏa của chính quyền nhưng tốc độ diễn ra vẫn không mấy nhanh chóng.

Một cậu bé 5 tuổi đang vui chơi ở khoảng sân chung của chục hộ dân sống bất hợp pháp trên tầng thượng của một tòa nhà. Những căn nhà tạm như thế này nằm trong diện giải tỏa của chính quyền nhưng tốc độ diễn ra vẫn không mấy nhanh chóng.

Kitty Au chơi cùng chú hamster của mình bên trong ‘cỗ quan tài’ của cô ấy.

Kitty Au chơi cùng chú hamster của mình bên trong ‘cỗ quan tài’ của cô ấy.

Tse Chu cả đời làm công việc chân tay, giờ đã không thể lao động do tuổi cao, nằm nghỉ trong không gian riêng của ông.

Tse Chu cả đời làm công việc chân tay, giờ đã không thể lao động do tuổi cao, nằm nghỉ trong không gian riêng của ông.

Nhân viên chính phủ thường tìm đến những người như ông Wong và Chan để thuyết phục họ rời khỏi những nơi ở kém chất lượng. Trong thực tế, chính quyền đang có dự án phá hủy những nơi sống bất hợp pháp và chuyển họ đến khu tái định cư tốt hơn.

“Biết là chính quyền có ý tốt, nhưng tôi thậm chí không có đủ tiền để thuê nhà với mức giá ưu đãi. Thật ra là có thể, nhưng tôi cùng vợ sẽ nhịn đói suốt cả tháng,” ông Chan, đã bước sang tuổi 58, chia sẻ.

Theo: AP Images. Ảnh: Kin Cheung.
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.