Instagram quả là thiên đường ảnh đẹp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn nhìn thấy 1 bức ảnh rất đẹp, rất nghệ thuật, bạn lại thấy khung cảnh này và cách tạo dáng này sao mà quen thuộc quá, như thể bạn đã từng thấy nó trước đây rồi. Nếu vậy thì rất có khả năng bạn từng nhìn thấy bức ảnh na ná như vậy rồi, thậm chí nhiều là đằng khác.
Năm 2018, một nghệ sĩ kiêm nhà làm phim giấu tên ở Alaska đã tạo ra trang Insta Repeat, tổng hợp những bức ảnh bắt chước nhau. Cô chia sẻ:
“Mục đích của Insta Repeat là phê phán tính sáng tạo trong việc tạo ra nội dung thông qua ảnh chụp. Tôi để ý chúng xuất hiện trên nhiều nền tảng cũng như mạng xã hội. Chắc chắn nó làm tôi thấy tội lỗi bởi vì nghệ sĩ và những người sáng tạo nội dung rất dễ bắt chước kiểu này”.
Hãy cũng xem một số kiểu chụp ảnh chẳng khác nhau là mấy từ Insta Repeat. Chúng có thể là gợi ý để bạn tránh kiểu ảnh trăm bức như một và tự sáng tạo ra những tuyệt tác “sâu đíp” dành riêng cho mình.
1. Em đứng trên tảng đá, phía trước là mặt hồ xanh biếc
Nếu em không thích đứng thì ngồi cũng được.
2. Túp lều phát sáng dưới dải ngân hà
3. Đứng trên vách đá, niệm thần chú “hy vọng mình không bị bay mất xác”
Phải chăng muốn đẹp là cứ phải liều mạng?
4. Chụp 1 tấm đứa bạn đang ngắm tảng đá siêu to khổng lồ
Lúc nào cũng có hòn đá siêu bự để tự sướng.
5. Chộp vội khoảnh khắc nước bay ra khỏi cốc
6. Combo tay cầm lá + câu quote ngôn tình
7. Đứng ở đâu cũng được, miễn là đứng ở giữa

Đứng giữa hang động băng xanh.

Đứng giữa đường.

Đứng giữa thác nước.

Đứng giữa rừng.

Đứng giữa cầu gỗ.
8. “Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa”
9. Thênh thang trên con đường tình

Đường tình trải nhựa.

Đường tình lát gỗ.

Đường tình phủ tuyết.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.