• Về đầu trang
Hằng Hà
Hằng Hà

Bị đâm, nạn nhân nhanh trí rút ngay con dao đó ra đâm lại hung thủ

Tin tức

Một người đàn ông ở Sydney đã nhận tội ngộ sát sau khi bị tấn công bằng một con dao lớn.

9News đưa tin nạn nhân Christian Hargrave-McKey đã bị mưu sát tại Bondi Junction vào ngày 22 tháng 12 năm ngoái bởi Mark Thomas, 60 tuổi.

Cả hai đã rời khỏi khách sạn Nelson cùng một lúc và sau một hồi cãi cọ và xô đẩy, thanh niên 30 tuổi hét lên: "Tiếp tục đâm tao đi đồ chết tiệt".

Tài liệu tòa án tuyên bố Hargrave-McKey bị một vết thương ở bụng sau khi Thomas rút một lưỡi dao dài 20 cm từ ba lô mang theo bên mình và đâm liên tiếp.

Bạn sẽ nghĩ rằng bị một vết thương ở bụng sẽ khiến nạn nhân trở nên bị động, phòng thủ và yếu đuối nhưng tình huống này lại đổi chiều cực kỳ nhanh chóng.

Nạn nhân sau đó nhanh chóng và bình tĩnh rút con dao ra khỏi bụng và dùng nó đâm hung thủ Thomas 11 lần đến chết.

Theo Sydney Morning Herald, đáng kể nhất là vết thương sâu 17 cm xuyên qua lồng xương sườn, động mạch chủ, động mạch phổi và tim.

Vài ngày sau vụ việc, anh ta nói với các điều tra viên:

Tôi rất thất vọng về bản thân mình. Tôi không nghĩ là tôi sẽ gây ra thảm kịch đó. Rất xin lỗi. Không thể tin điều này xảy ra.

Mặc dù là người bị tấn công trước nhưng Hargrave-McKey vẫn bị buộc tội giết người và sau đó nhận tội với bản án ngộ sát.

Theo: ladbible
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.