• Về đầu trang
Hạ Vũ Hà
Hạ Vũ Hà

Một giáo viên bị sốc phản vệ suýt chết bởi trò đùa của chính học sinh

Tin tức

Cô Wood, một giáo viên mỹ thuật bị dị ứng rất nặng với chuối. Với tình trạng của mình, phía bên ngoài lớp học, cô còn treo bảng: "Khu Vực Không Có Chuối". Biết được điều trên, các cô cậu học sinh đã bắt đầu lên kế hoạch một trò chơi khăm...

0 two bananas on a kitchen worktop

Vị giáo viên kia luôn luôn nhắc nhở với các học sinh mình rằng:

-"Nếu các con có ăn một quả chuối hôm nay thì hãy rửa tay trước khi vào lớp nhé!"

Nhưng thay vì nghe lời cô giáo, một nhóm học trò từ 12 đến 13 tuổi chọn cách phớt lờ và chúng không biết rằng dị ứng thực phẩm có thể hại chết một người là như thế nào.

0 bananas

Đây là bảng thông báo của cô Wood.

Theo ABC News trong một báo cáo cho biết: bộ ba 2 trai 1 gái đã bôi chuối trên tay nắm cửa và ném chuối vào người cô Wood khi cô vừa vào phòng. Cô bị sốc phản vệ trước mặt chúng và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào tháng 11 và chỉ được đưa ra ánh sáng nhờ một cuộc điều tra của chương trình Scoring Our Schools, ABC6.

Trong đoạn phim được cảnh sát ghi lại tại hiện trường, một nhân viên an ninh của Columbus City Schools đã nói rằng:

-"Đây có thể là vụ giết người".

0 bananas 1

"Tất cả bọn trẻ đều biết cô ấy dị ứng với chuối...

Nếu cô ấy chạm vào những quả chuối, ngay lập tức cổ sẽ bị sốc phản vệ.

Cô ấy bắt đầu đổi màu da. Họ cho cô ấy một liều EpiPen, nhưng nó không hữu hiệu. Họ tiếp tục đưa EpiPen vào cổ họng cô ấy và bắt đầu có dấu hiệu ổn định. Còn về phần đám trẻ kia, chúng chắc chắn sẽ bị đuổi học!"

Những đứa trẻ tham gia vào sự việc vừa rồi sẽ bị đuổi học và nhận án quản chế thông qua tòa án vị thành niên của thành phố Ohio, Hoa Kỳ.

Cô Wood đã hồi phục sức khỏe nhưng chưa có ý định sẽ đi dạy trở lại.

Theo: Mirror UK
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.