• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

Những câu chuyện kỳ lạ của Andersen mà có thể bạn chưa được đọc bao giờ (phần 1)

Sách

1. Viên đá của người thông thái

Trên cái cây cao nhất Ấn Độ, có một tòa lâu đài làm bằng pha lê và từ đây, người ta có thể nhìn ra thế giới. Trong lâu đài này, có một người đàn ông rất thông thái. Ông ta sở hữu một cuốn viết về tất cả mọi thứ trên đời. Ông ấy luôn tìm kiếm câu trả lời về những gì sẽ xảy ra sau khi chết, nhưng lại không thể đọc được trang sách nói về thế giới bên kia nếu không có ánh sáng đến từ một viên đá ma thuật. Khác với những viên đá thông thường, viên này được làm từ những phẩm chất tốt đẹp giúp hợp nhất thế giới.

Người đàn ông thông thái có năm đứa con, và mỗi người họ được ban cho một khả năng đặc biệt. Người thứ nhất có thể nhìn xa hơn bất kỳ ai khác trên, có thể thấy cả tâm Trái đất và bên trong trái tim con người. Người thứ hai có thể nghe thấy mọi thứ, kể cả tiếng cỏ mọc. Người thứ ba thì có thể ngửi thấy bất cứ thứ gì, miễn là nó có mùi. Còn người thứ tư lại có vị giác thuộc vào hàng bậc nhất thế giới. Người con thứ năm, một cô gái mù thì có thể cảm nhận được mọi chuyện.

Theo lời bố, từng đứa một ra ngoài thế giới để tìm kiếm viên đá. Người có thể nhìn thấy tất cả thì bị Ác quỷ che mắt. Người có thể nghe thì phát điên bởi những tiếng la hét và nhịp tim trên thế giới, như thể có hàng triệu cái đồng hồ đang reo cạnh tai anh ta. Để không phải nghe nữa, anh đút ngón tay mình vào tai sâu nhất có thể, đến nỗi thủng cả màng nhĩ. Đứa con có thể ngửi thì không ngửi thấy gì ngoài hương nhan của Ác quỷ. Người con trai có thể nếm thì lại bị mắc kẹt trên một gác chuông nhà thờ trong khinh khí cầu. Còn cô em út mù, trước khi lên đường đi tìm hòn đá, cô buộc vào mình một sợi ma thuật gắn nhà cha mình để không bị lạc đường.

Biết được sức mạnh của cô, Ác quỷ liền tạo ra một kẻ song trùng độc ác để ngăn cản. Mặc cho những nỗ lực của Ác quỷ, cô vẫn lấy được hòn đá về cho cha và trang sách đó chỉ viết đúng một từ: "Đức tin".

2. Người chăn lợn

Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử nghèo muốn cưới con gái hoàng đế. Vì quá yêu cô, anh đã gửi cho cô hai món quà. Món đầu tiên là một bông hồng chỉ nở năm năm một lần và nó đẹp đến nỗi bất cứ ai thấy nó đều quên đi mọi buồn phiền và rắc rối. Món quà thứ hai là một con sơn ca có thể hát tất cả các giai điệu trên thế giới. Hoàng đế xúc động với những món quà này đến mức khóc như một đứa trẻ, nhưng con gái ông lại vứt chúng đi và tỏ ra kinh tởm bởi những món đó không phải đồ nhân tạo.

Khong bỏ cuộc, hoàng tử sau liền cải trang thành một gã nghèo khổ rồi đi xin việc ở cung điện. Tại đây, anh đã trở thành kẻ chăn lợn của hoàng đế. Trong túp lều nhỏ bẩn thỉu của mình, anh ta tạo ra một chiếc bình ma thuật cho con gái Hoàng đế, nhưng với cái giá phải trả là mười nụ hôn. Quá yêu thích cái bình, cô liền hôn chàng chăn lợn mười cái và ra đi trong vui mừng. Tiếp theo, anh lại tạo ra một cái hộp nhạc, nhưng giá lần này là 100 nụ hôn. Con gái hoàng đế cũng rất thích cái hộp nhạc và liền trao cho anh ta những cái hôn mà anh mong muốn.

Khi cô hôn anh cái thứ 86, vị hoàng đế phát hiện ra con gái mình đang hôn người chăn lợn trong một cái chuồng bẩn thỉu. Tức giận, ông ta liền đánh cặp đôi và trục xuất hai người ra khỏi vương quốc của mình. Trên đường đi, cả hai gặp một cơn mưa to như trút nước. Trong khi con gái hoàng đế khóc lóc và than vãn vì không chọn anh hoàng tử, chàng  chăn lợn liền chạy ra sau một cái cây, lau sạch chỗ bùn trên mặt và mặc lại bộ đồ hoàng tử vào.

Sau đó, anh quay lại chỗ công chúa và nói rằng: “Ta đến đây cốt để nói cho công chúa biết là ta rất khinh công chúa. Công chúa không muốn yêu một hoàng tử thật thà phúc hậu, công chúa không hiểu giá trị của bông hồng lẫn họa mi, nhưng vì một vật nhỏ mọn mà công chúa hôn một tên chăn lợn! Cho đáng kiếp!” Nói rồi, chàng lập tức quay về lâu đài của mình và đóng sầm cửa lại, mặc kệ cho cô ở bên ngoài.

3. Vườn thiên đường

Trong cơn bão dữ dội, có một vị hoàng tử bị mắc nạn và phải trú ẩn ở một cái hang. Trong hang là một bà già to lớn và cứng cáp đến mức mọi người đều nghĩ bà là đàn ông. Không lâu sau, bốn người con của bà già về, mỗi người là một ngọn gió của Thiên đàng. Gió Bắc là kẻ khiến những người săn hải mã chết đuối trên biển, Gió Tây thì đứng nhìn một con trâu đang vật lộn trên sông trước khi nó vượt qua thác nước, và Gió Nam thì kể rằng anh ta đã giết một nhóm du khách bằng cơn bão trên sa mạc và đang chờ tới ngày có thể thổi cát ra khỏi những bộ cương trắng hếu của họ. Tuy nhiên, bà mẹ lại không hài lòng với hành động này, nên đã gói anh ta vào một cái bao và ngồi lên đó.

Không lâu sau, Gió Đông về nhà, nói rằng anh ta vừa ở Trung Quốc và chứng kiến ​​những người đàn ông quan trọng đang bị đánh bằng gậy tre. Bây giờ, Gió Đông sẽ tới thăm Vườn Thiên đường, nơi Adam và Eva chịu thua sự cám dỗ. Đã 100 năm rồi, anh ta chưa tới đó và lần này, anh muốn đưa hoàng tử đi cùng.

Tại khu vườn xinh đẹp đó, hoàng tử gặp nữ hoàng của các nàng tiên sống dưới gốc cây tri thức. Nàng tiên nói với hoàng tử rằng anh ta có thể ở trong vườn và sống với cô ta trong 100 năm tới nếu như anh có thể cưỡng lại nụ hôn của cô vào mỗi đêm. Trong đêm đầu tiên, nàng tiên chào mời hoàng tử một cách quyến rũ rồi cởi quần áo và nằm xuống dưới gốc cây lớn. Bị mù quáng bởi dục vọng, Hoàng tử quên luôn lời nàng tiên đã dặn.  Anh chỉ nhận ra rằng khoảnh khắc hạnh phúc mà anh đang trải qua đáng để đánh đổi bằng cuộc đời đau khổ trên Trái đất.

Vì vậy, anh ta đã cúi xuống nàng tiên và hôn những giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt nhắm nghiền của cô trước khi hôn lên môi cô. Đột nhiên, thiên đường biến mất và chàng hoàng tử thấy mình đang ở trong cái hang của những ngọn gió. Thần chết đến và kết án hoàng tử phải đi lang thang trên Trái đất với hy vọng tìm cách chuộc lại tội lỗi của mình.

4. Vào ngày cuối cùng

Câu chuyện kỳ lạ này kể về những điều mà một người đàn ông mộ đạo phải trải qua sau khi ông ấy chết. Khi người đàn ông theo dõi Thần chết ở thế giới bên kia, ông ấy đã chứng kiến ​​một đoàn người đeo mặt nạ. Một số người trong đó thì mặc những bộ quần áo rách nát còn những người khác thì ăn mặc rất sang trọng. Tuy nhiên tất cả đều cố kéo áo khoác của nhau để xem người kia đang che giấu nỗi xấu hổ gì.

Theo Thần chết, mặt nạ biểu tượng cho cuộc sống con người và và sự xấu hổ bên dưới bộ quần áo họ mặc chính là thú tính đang chờ để thoát ra ngoài trong mỗi chúng ta. Khi hai người bọn họ tiếp tục đi, hàng trăm con chim đen lớn bắt đầu đi theo người đàn ông và la hét: “Cái tên đi cùng Tử thần, có nhớ bọn ta không?" Chúng đuổi theo ông ấy và không ngừng la hét cho đến khi tiếng của chúng vang vọng khắp thế giới bên kia. Tử thần nói với ông ấy rằng những con chim tượng trưng cho những suy nghĩ và ham muốn xấu xa mà ông ấy có trong suốt cuộc đời.

Khi ông ấy cố gắng thoát khỏi những con chim, người đàn ông nhận ra rằng đôi chân mình đang tứa máu bởi những hòn đá lớn, sắc nhọn và nhiều như lá mùa thu. Trong lúc ông ấy khóc lóc vì đau, Thần chết nói với ông rằng những viên đá là những lời cay độc mà ông từng nói với người khác. Trái tim của người nghe bị tổn thương bao nhiêu, sự đau đớn mà ông nhận lại được cũng lớn bấy nhiêu. Cuối cùng, người đàn ông nhận được sự thương xót mà ông không thể cho đi khi còn sống và được phép vào Thiên đàng.

5. Hoàng tử độc ác

Truyển kể về một chàng hoàng tử vì quá khao khát chinh phục thế giới nên anh ta đã trở thành một con ác quỷ để đạt được giấc mơ của mình. Đội quân của hắn ta tàn phá cả thế giới, đốt cháy mọi thứ trên đường đi của chúng. Những người mẹ cố gắng chạy trốn với con của mình trong mớ đổ nát đều bị bọn lính săn lùng và tiêu diệt. Những người phụ nữ thì đều bị hành hạ bởi những tội ác không từ nào diễn tả được. Tên hoàng tử còn xích những vị vua của các quốc gia mình chinh phục được vào xe ngựa và buộc họ phải quỳ dưới chân hắn, ăn rác rưởi khi hắn ăn tiệc.

Khi đã trở nên giàu có và quyền lực tột độ, hắn ta quyết định chinh phục Thiên đường. Hắn làm một con tàu khổng lồ được buộc vào hàng trăm con đại bàng để nó bay lên không trung. Nhìn từ xa, trông con tàu như được bao phủ bởi hàng ngàn đôi mắt lấp lánh, nhưng thực chất chúng là miệng súng. Khi hoàng tử tiến về phía Mặt trời, một thiên thần xuất hiện.

Thấy vậy, hắn ra lệnh cho tàu khai hỏa. Những viên đạn trúng vào người thiên thần, nhưng một giọt máu của người lại rơi thẳng xuống con tàu và tạo nên một cái lỗ khổng lồ. Khi con tàu rơi xuống Trái đất, những đám mây được tạo ra từ khói của các thành phố mà hắn đã đốt cháy hợp thành những hình thù quái dị vươn tới chỗ hoàng tử. Cuối cùng, con tàu đâm vào một khu rừng lớn, nhưng hoàng tử vẫn sống sót và thề sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Thiên đường. Trong bảy năm, hắn đã xây dựng cả một hạm đội  toàn tàu bay và tập hợp một đội quân lớn đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới.

Nhưng khi họ chuẩn bị lên đường, Thiên đàng phái đội quân của mình tới chống lại họ, đó là một bầy muỗi.  Nổi cơn thịnh nộ, hoàng tử tiếp tục lao lên trong khi những con muỗi chích hắn ta. Một con muỗi bò vào tai hắn và cắn vào màng nhĩ, tiết ra một chất kịch độc làm hoàng tử phát điên. Hắn ta xé sạch quần áo, la hét và nhảy trần truồng trước những người lính của mình. Và đó là cách hoàng tử muốn chinh phục Thiên đường bị đánh bại: một con muỗi.

(còn tiếp)

Theo: Listverse
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.