Chantal Levesque là một nhiếp ảnh gia yêu thích bộ lông đen tuyền của động vật. Con vật đầu tiên mà anh nuôi cũng là một bé mèo đen. Anh và bé mèo này có gần 16 năm gắn bó bên nhau. Bé mèo tên Diabblo, sở thích là chơi trốn tìm và cào móng trong phòng tắm.
Là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp thú cưng, anh đã phải tìm cách chiếu sáng làm sao cho màu đen trên lông của động vật trở nên tuyệt đẹp nhất, huyền bí nhất và... kinh ngạc nhất.
#1 Lewis và Felix - anh em cùng cha khác ông nội
#2 Vũ điệu ánh sáng
Có lẽ không phải ai cũng chú ý đến những con vật mang màu lông đen. Thậm chí chúng còn là lựa chọn cuối cùng trong các trạm giải cứu thú cưng. Từng có rất nhiều thành kiến về màu lông của các loài vật.
Chasing Shadows là tên dự án dài hạn của Chantal Levesque. Anh chụp lại những con vật được nhận nuôi có màu lông đen tuyền. Tất cả biểu cảm dù là nhỏ nhất của chúng đều được ghi lại: sự lanh lợi, cái nhướn mày, làm mặt xấu...
#3 Clochette đáng yêu
#4 Majestic Leila
Điểm có màu sắc duy nhất trong những bức ảnh chụp các loài vật này là ánh mắt. Ánh mắt sáng lấp lánh có thể hút hồn bất kỳ ai vào tâm hồn trong sáng của chúng.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.