Ngày nay, chúng ta không thể phủ nhận vai trò của Google Earth. Đặc biệt đối với các nhà địa chất, phần mềm mô phỏng địa cầu này trở thành một công cụ vô cùng hữu ích.
Một nhà khoa học có tài khoản geologistsmakethebedrock đã sử dụng Google Earth để khám phá các quá trình địa chất và chia sẻ những phát hiện thú vị với mọi người.
"Một pháo đài hình sao ở Lille, Pháp. Khi khám phá Google Earth, tôi rất thích tìm kiếm các pháo đài."
Sông Zambezi ở khu vực hạ lưu thác Victoria.
Những con sóng dội lại theo hình tròn trông thật kỳ lạ.
Một hồ nước trên cao nguyên Tây Tạng vào mùa hè và mùa đông.
"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình răng cưa như thế này trên một bãi biển trước đây."
Một dòng sông băng đang chảy ra hồ.
"Tôi nghĩ rằng đây là một nhà máy nhiệt điện than ở Ai Cập."
"Tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về khu vực này. Đây có vẻ là một khu định cư lớn được xây dựng ở gần Namibe, Angola."
Cái hố đen sì này chính là một miệng núi lửa.
"Ban đầu, tôi đã cho rằng đây là một địa điểm khai quật khảo cổ khổng lồ. Hoá ra những chiếc hố này được sử dụng trong hoạt động khai thác từ rất lâu rồi."
Đây là một hòn đảo tư nhân trên bờ biển Maine.
"Tôi chưa từng nhìn thấy một cái ao hình bát giác trước đây."
Đây là một đảo san hô.
Hàng rào chắn sóng Maeslantkering nằm trong công trình để biển vĩ đại nhất thế giới do Hà Lan xây dựng.
"Trong khi tìm kiếm dòng dung nham ở New Mexico, tôi tìm thấy một số địa điểm thử bom hạt nhân ở gần đó."
Đây là khu phố Lake View, Chicago một ngày sau trận bão Katrina.
Những con sông chảy quanh co, uốn khúc hình thành nên hồ oxbow (hay còn gọi là hồ móng ngựa).
Đây là thị trấn Assamakka ở Nigeria, dường như nơi này đang đối đầu với một trận bão cát.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.