• Về đầu trang
Treng
Treng

Nghệ sĩ 'hô biến' cây khô, gỗ mục thành các kiệt tác sống động

Nghệ thuật

Jeffro Uitto là một nhà điêu khắc tài năng đến từ Tokeland, Washington. Anh chàng nghệ sĩ này trở nên nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc sống động có một không hai.

Điều khiến tác phẩm của Jeffro Uitto trở nên đặc biệt chính là các vật liệu không đến từ bất kỳ xưởng gỗ nào. Các mảnh gỗ vụn được anh nhặt nhạnh ở bờ biển Tokeland, bờ sông suối hoặc các thung lũng nằm giữa đồi Willapa. Qua bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ, những cây khô, gỗ mục như được sống lại một lần nữa.

Bất kể là một nụ hồng làm từ vỏ cây tuyết tùng hay những bức tượng có kích thước lớn đều được Jeffro Uitto chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Hãy cùng Lost Bird thưởng thức các kiệt tác nghệ thuật có một không hai của anh chàng nghệ sĩ đến từ xứ sở cờ hoa này.

Việc tìm kiếm những mảnh gỗ phù hợp có thể mất hàng tháng trời và quá trình điêu khắc còn tiêu tốn nhiều thời gian hơn.
Nhìn vào chiếc ghế này, ai nghĩ rằng nó được làm từ các mảnh gỗ trôi dạt ngoài bờ biển cơ chứ!
Chúa sơn lâm hùng dũng, uy nghiêm dưới bàn tay khéo léo của Jeffro Uitto.
Các tác phẩm điêu khắc của Jeffro Uitto vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề của người nghệ sĩ.
Cây đàn guitar khổng lồ này thuộc một trong những dự án lớn của Jeffro Uitto.
Chú ngựa đang phi nước đại trên bờ biển.
Người nghệ sĩ đã "thổi hồn" vào những mảnh gỗ vụn để tạo nên tác phẩm tuyệt vời.
Cận cảnh khuôn mặt của chú hươu cao cổ bằng gỗ.
Chiếc ghế sang chảnh khiến nhiều người yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tác phẩm của Jeffro Uitto luôn mang đến sức hút kỳ lạ, khiến người ta ngắm mãi không chán.
Không chỉ sở hữu các tác phẩm điêu khắc động vật khổng lồ, Jeffro Uitto còn có thể "cân" được cả đồ nội thất.
Không ai có thể phủ nhận tài năng của Jeffro Uitto sau khi xem loạt ảnh này.
Chú tê giác nổi bật trong phòng triển lãm.
Tác phẩm này được chắp ghép từ nhiều mảnh gỗ nhỏ được nhặt ở dọc bờ biển.
Các tác phẩm điêu khắc của người nghệ sĩ này luôn mềm mại, không hề thô cứng như chất liệu của nó.
Một chiếc ghế với kiểu dáng độc đáo.
Bạn chắc chắn sẽ bị choáng ngợp khi ghé thăm phòng trưng bày của Jeffro Uitto.
Đầu sư tử với chiếc bờm oai dũng.
Quá trình "lột xác" của một khúc gỗ.
Những phế phẩm từ thiên nhiên đã có cơ hội mới để toả sáng.
Tình yêu của Jeffro Uitto với việc chạm khắc trên những mảnh gỗ vụn đã xuất hiện từ khi còn nhỏ.
Giờ đây, anh chàng đang điều hành cửa hàng đồ gỗ của riêng mình ở Tokeland, Washington, Hoa Kỳ.
Jeffro Uitto coi việc tìm kiếm vật liệu ngoài tự nhiên giống như hành trình săn tìm kho báu.
Từ việc tìm kiếm đến làm khô vật liệu và đưa chúng vào các dự án là cả một quá trình dài.
Những chiếc ghế được thiết kế như các ngai vàng tôn nghiêm.
Chính vì việc tạo hình, lắp ghép và di chuyển gỗ tốn khá nhiều thời gian, nên anh chàng nghệ sĩ từng bông đùa rằng: "Có khi tôi phải sống đến 300 tuổi thì mới thực hiện được hết các ý tưởng mà mình ấp ủ."
Những tác phẩm điêu khắc khổng lồ của Jeffro Uitto thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người.
Các sản phẩm nội thất của Jeffro Uitto cũng mang nét độc đáo riêng biệt.
Phát hiện chú cua khổng lồ trên bãi biển nè mọi người.
Người hâm mộ mong rằng anh chàng sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới và tạo ra các tác phẩm điêu khắc trên hành trình của mình.
Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.