Vào tháng 12 năm ngoái, cậu bé Ollie Jones đã qua đời do căn bệnh bạch cầu khi chỉ mới 4 tuổi. Để tưởng nhớ cái chết của con trai mình, gia đình cậu bé đã định làm một tấm bia đá có hình Spider-Man, nhân vật cậu thích nhất khi còn sống.
Tuy nhiên, chính quyền của Maidstone, Anh lại nói rằng họ cần sự cho phép của Marvel, công ty sở hữu bản quyền với nhân vật truyện tranh để thực hiện điều này. Đáng buồn thay, Disney, người sở hữu Marvel từ năm 2009, đã nói rằng họ không cho phép người khác in hay khắc các nhân vật thuộc sở hữu của Disney trên các ngôi mộ, bia đá để bảo vệ sự ngây thơ và màu nhiệm xung quanh các nhân vật đó. Đại diện của Disney cho biết:
"Chúng tôi xin gửi đến lời chia buồn sâu sắc. Nếu chúng tôi đóng một vai trò nhỏ trong niềm hạnh phúc của Ollie thì đó sẽ là niềm vinh dự to lớn nhất.
Vô số thế hệ người hâm mộ giống như Ollie đã lớn lên với sự màu nhiệm và thú vị của các nhân vật do chúng tôi thiết kế. Trên thực tế, nhiều người còn tin rằng các nhân vật là có thật. Do vậy, chúng tôi luôn cố gắng duy trì sự hồn nhiên và ma thuật xoay quanh các nhân vật của mình để có thể mang đến niềm vui cho những đứa trẻ giống Ollie. Chính vì lẽ đó, chúng tôi phải tuân theo chính sách của ông Walt Disney là không cho phép sử dụng các nhân vật của mình lên bia mộ, nghĩa trang hay những sự vật dùng để tưởng nhớ người đã khuất.

Tấm bia mộ mà gia đình đã thiết kế
Mặc dù không thể chấp nhận yêu cầu của gia đình nhưng chúng tôi rất mong có thể giúp tưởng nhớ cháu trai của anh bằng một tấm hình Người Nhện được vẽ bằng tay với dòng chữ : 'Gửi tặng (tên cháu trai), cảm ơn cháu vì đã cho phép chúng tôi bước vào cuộc đời của cháu và chia sẻ sự màu nhiệm của mình. Bạn bè của cháu tại Công ty Walt Disney.' Chúng tôi cảm thấy vinh dự khi có cậu bé là một người hâm mộ."
Khi nhận được lá thư này, chú của Ollie và Jason đã rất sốc. Anh nói: "Điều này có ý nghĩa to lớn đối với chúng tôi. Cuộc sống của anh trai tôi đã tan nát kể từ sau cái chết của con trai. Chúng tôi không thể nào bước tiếp cho đến khi bia đá của Ollie được thực hiện - Spider-Man đóng vai trò rất lớn trong cuộc đời của Ollie. Thằng bé yêu anh ta rất nhiều."
Cha của cậu bé là Lloyd cũng rất thất vọng với quyết định trên. Anh chia sẻ: "Điều này chả có ý nghĩa gì với tôi. Nhân vật của họ chết suốt trên truyện và phim mà. Kỳ nghỉ lễ cuối cùng của Ollie diễn ra tại Disneyland. Thằng bé yêu Người Nhện và chúng tôi đã mua cho nó rất nhiều đồ chơi hình anh ta. Nhưng bây giờ nó chết rồi và khi không thể kiếm chác được đồng nào từ con trai tôi nữa, họ không thèm quan tâm luôn."
Ngay sau khi đăng tải, vụ việc đã thu hút vô số sự chú ý của cư dân mạng, đa phần là chỉ trích và chế giễu chính sách lạ kỳ của Disney và hàng đống meme đã được ra đời.
Bệnh bạch cầu là một căn bệnh di truyền và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người mắc bệnh. Theo lời cha của Ollie: "Căn bệnh quái ác này có thể gây chết người. Người bệnh có biểu hiện ban đầu khi mới 2 tuổi và hầu như không ai sống qua tuổi 20." Hiện giờ ở Anh có khoảng 40000 người mắc bệnh này.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.